10 nữ diễn viên Trung Quốc xuất sắc nhất

21/01/2006 15:26 GMT+7

Điện ảnh Trung Quốc khép lại năm 2005 với những thành tích đáng nể. Danh sách 10 Nữ diễn viên xuất sắc nhất trong năm đã được giới chuyên ngành và cánh báo chí truyền thông bình chọn rất nghiêm túc và xếp theo thứ tự hẳn hoi.

Với đề cử giải Quả Cầu Vàng cho Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất trong phim Hồi ức của một geisha, Chương Tử Di nghiễm nhiên chiếm số 1 trong bảng top ten này. Cô vượt xa hai bậc đàn chị Trương Mạn Ngọc và Củng Lợi, trở thành nữ minh tinh đắt giá nhất Trung Quốc hiện nay với giá 120 triệu tệ. Tên tuổi cô ngày một vang xa sau hai lần xuất hiện trên trang bìa tạp chí Time (Mỹ) và liên tục được mời làm khách quý trong các liên hoan phim (LHP) quốc tế như Oscar, Cannes... Tự tin bước trên đường sự nghiệp thênh thang với vốn liếng là các tác phẩm của nhiều đạo diễn nổi tiếng như Trương Nghệ Mưu, Lý An, Vương Gia Vệ, Thành Long, Rob Marshall, cô trở thành đối tượng giành giật của các đạo diễn lớn, khiến bao diễn viên khác phải ganh tị. Theo tạp chí Time, "những thành công


Chương Bá Chi trong Vô cực

Chương Tử Di gặt hái được là nhờ vào sự kết tinh những tinh hoa của điện ảnh Trung Quốc suốt 100 năm qua. Tất nhiên cũng nhờ vào sự kiên trì và phấn đấu nỗ lực của cô. Chương Tử Di là một lá cờ của các nhà điện ảnh Trung Quốc phất cao trên trường quốc tế. Cô đã đem lại một vẻ đẹp phương Đông mới mẻ, một lối thể hiện rộng mở". Cô chào đón năm 2006 bằng bộ phim mới Tiệc đêm.

Cũng giống như Chương Tử Di, Củng Lợi là một trong số hiếm hoi các diễn viên điện ảnh Trung Quốc kiên trì con đường "chỉ đóng phim truyện nhựa, không đóng phim truyền hình". Sau một thời gian dài ẩn dật, cô đột ngột quay lại với điện ảnh qua hai bộ phim lớn Thần tình yêu (Eros, đạo diễn Vương Gia Vệ) và Hồi ức của một geisha (đạo diễn Rob Marshall). Với giá 90 triệu tệ, Củng Lợi chấp nhận xếp thứ 3 trong bảng giá các ngôi sao Trung Quốc. 2006 cũng là một năm đặc biệt, đánh dấu sự hòa giải và hợp tác trở lại giữa cô và đạo diễn Trương Nghệ Mưu trong phim Hồi ức ngày thu. Đạo diễn Trương được mệnh danh là "Người duy nhất tạo ra minh tinh của điện ảnh Trung Quốc". Dưới đôi tay của ông, tài năng của cả Củng Lợi và Chương Tử Di mới được khám phá và phát triển rực rỡ, đều trở thành minh tinh tầm cỡ quốc tế. Vì vậy lần cộng tác này được dư luận rất háo hức đón chờ.


Châu Tấn trong phim Nếu như yêu
Dẹp hết các hợp đồng đóng phim truyền hình, tập trung hết sức lực và thời gian cả năm 2005 cho một bộ phim duy nhất mang tên Có lẽ yêu (đạo diễn Hồng Kông Trần Khả Tân), Châu Tấn đã không uổng công. Trở thành phim ca kịch phương Đông tham gia tranh giải Oscar dành cho phim nước ngoài, bộ phim khiến nhiều người thích thú. Tạp chí Time cũng khẳng định thành công của bộ phim này. "Tuy mang phong cách châu Á, nhưng chất lượng sáng tác và cái đẹp của bộ phim đã đạt tiêu chuẩn quốc tế. Có lẽ yêu mang ý nghĩa mở đường trong lịch sử điện ảnh Hoa ngữ, thoát khỏi cái vòng hạn hẹp rằng phim tiếng Hoa chỉ giới hạn ở hai dạng: phim võ thuật và phim nghệ thuật". Chia tay với Có lẽ yêu, Châu Tấn sẽ tiếp tục bước vào Tiệc đêm.


Lý Băng Băng trong Thế giới không trộm cắp

Chương Bá Chi khiêm tốn xếp thứ tư với mức giá 75 triệu tệ. 2005 là năm gặt hái nhiều nhất của cô với ba phim lớn và đều là phim Tết: Vô cực, Cái tráp bí mật, Kẻ mắc bệnh mua sắm. Với trí thông minh, tuổi trẻ và nhan sắc, hiện cô là cột trụ trong thế hệ các ngôi sao trẻ ở Hồng Kông. Sau khi Vô cực (đạo diễn Trần Khải Ca) lọt vào danh sách tranh giải Oscar và giải Quả Cầu Vàng, cô hy vọng sẽ bay xa hơn nữa.

Trương Tịnh Sơ là ngôi sao mới sáng giá nhất năm 2005. Ngay từ đầu năm, bộ phim Khổng Tước (đạo diễn Cố Trường Vệ) đã đoạt giải tại LHP Berlin, đưa tên tuổi của cô thành danh qua hình ảnh một cô gái đầy trí tưởng tượng, sống trong thập niên 70. Trong phim võ hiệp hoành tráng Thất kiếm (đạo diễn Từ Khắc), cô lại là nhân vật duy nhất không dùng kiếm và được ca ngợi là "người diễn bằng trái tim". Được ví là "bản sao của Chương Tử Di", Trương Tịnh Sơ gặp may ngay từ những ngày đầu năm mới 2006. Cô được mời tham gia hai bộ phim lớn: Chiến sĩ Ngọc (hợp tác 4 nước: Trung, Pháp, Hà Lan, Phần Lan, tái hiện một sử thi phim võ hiệp) và Trận Xích Bích (đạo diễn Ngô Vũ Sâm, một bộ phim lịch sử với vốn đầu tư lớn hàng trăm triệu đô la, đã nổi tiếng ngay từ khi chưa bấm máy).


Thái Trác Nghiên trong Hãy nói yêu em lần nữa
Với giải thưởng lớn của Ban giám khảo LHP Cannes lần thứ 58 cho bộ phim Thanh Hồng, Cao Viên Viên được đánh giá có những bước tiến đáng kể. Tuy nhiên với nguyên tắc "đóng xong một bộ phim, nghỉ nửa năm", cô sẽ ít gặp được nhiều cơ may trong năm mới.

Nếu không có bộ phim Ba lần (đạo diễn Hầu Hiếu Hiền), có lẽ bảng thành tích năm 2005 của Thư Kỳ sẽ không được ghi điểm. Tuy lần đầu được thể hiện vai bà mẹ trong phim Quái vật (2005) song cô đã bị Lâm Gia Hân trong tạo hình quái vật lấn át, và không tạo được lối diễn mới. Nhưng dưới tài năng của đạo diễn Hầu, cô đã thể hiện xuất sắc ba quãng đời của một phụ nữ trong Ba lần, giật được giải Kim Mã lần thứ 42 cho Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất.


Cao Viên Viên trong phim Thanh Hồng

Sau vai phản diện trong bộ phim Điện thoại di động (đạo diễn Phùng Tiểu Cương), cơ duyên giữa Phạm Băng Băng và điện ảnh ngày càng nhiều. Năm 2005, cô đóng phim Đại Thánh tình si cùng Lưu Chấn Vỹ. Thành công của vai diễn và lượng phát hành vé đáng kinh ngạc khiến các đạo diễn buộc phải mời cô tham gia tiếp ba phim trong năm 2006: Trong lòng có ma, Mặc công và đặc biệt với bộ phim Mỹ Xuất phát lại, cô sẽ tiến quân vào thị trường Hollywood.

Lý Băng Băng cũng bội thu trong năm 2005 với ba phim Thế giới không trộm cắp, Mãnh long và Đơn độc chờ đợi. Còn Thái Trác Nghiên cũng không kém cạnh với hai bộ phim Hãy nói yêu em lần nữa và Đại Thánh tình si.

Một năm mới 2006 mở rộng và đầy hứa hẹn với các người đẹp của điện ảnh Trung Quốc!

Phương Nam

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.