1,1 tấn ma túy trên xe tải: Truy đuổi như phim hành động

Đức Tiến
Đức Tiến
20/04/2019 19:09 GMT+7

Liên quan đến vụ lực lượng chức năng TP.HCM phát hiện 1,1 tấn ma túy, nhiều tình tiết ly kỳ được phía CSGT chia sẻ.

Ngày 20.4, PV Thanh Niên trở lại khu vực ngã ba Huỳnh Mẫn Đạt - Võ Văn Kiệt (Q.5, TP.HCM), nơi phát hiện vụ vận chuyển hơn 1,1 tấn ma túy mà Công an TP.HCM vừa bắt giữ.

Từ việc 3 ô tô đậu sai quy định

Theo quan sát của chúng tôi, tại đầu đường Huỳnh Mẫn Đạt (hướng từ đại lộ Võ Văn Kiệt rẽ vào) có đặt biển cấm cấm các phương tiện đỗ xe vào ngày chẵn từ 6 đến 21 giờ. Ở hướng ngược lại, từ giao lộ Trần Hưng Đạo vào đường Huỳnh Mẫn Đạt (Q.5), thì có biển cấm cấm đỗ xe ngày lẻ từ 6 đến 21 giờ. Ngay góc giao lộ Huỳnh Mẫn Đạt - Võ Văn Kiệt có gắn 1 camera hướng thẳng về đường Huỳnh Mẫn Đạt để giám sát các phương tiện giao thông cũng như tình hình an ninh trật tự trên tuyến đường này.
Theo hồ sơ từ cơ quan công an, khoảng 12 giờ ngày 12.4, Yeh Ching Wei (33 tuổi) chở Chiang Wei Chih (31 tuổi, cùng quốc tịch Đài Loan - Trung Quốc) trên ô tô 7 chỗ BS 51A - 432.83 đến đậu ở tuyến đường trên; sát đó là 2 xe tải đấu đuôi nhau chuyển hàng lần lượt có BS 60C - 462.24 và 51C - 570.67.
Thời điểm này, đại úy Võ Duy Tuấn và trung úy Trần Xuân Thịnh (thuộc Đội CSGT Q.5), những người đầu tiên truy đuổi các phương tiện chở ma túy, đang tuần tra xử lý chuyên đề trên địa bàn. Đến khoảng 12 giờ 30 ngày 12.4, tổ công tác nhận được điện thoại từ trung tâm chỉ huy camera, thuộc Công an Q.5, báo tin có 3 phương tiện đỗ ở số 5 đường Huỳnh Mẫn Đạt sai quy định.
Camera an ninh ở khu vực phát hiện 3 ô tô vi phạm trong vụ 1,1 tấn ma túy Ảnh: Đức Tiến
Tổ công tác liền đến hiện trường để kiểm tra thì thấy có hai xe tải đấu đuôi nhau và 1 ô tô 7 chỗ đậu sát đó. Thấy lực lượng CSGT đến, 2 tài xế liền đóng cửa, leo lên xe chạy ra đường Võ Văn Kiệt, hướng về Q.1.
Lúc này, tổ công tác chia làm 2 bám theo 2 phương tiện có dấu hiệu nghi vấn. Biết bị truy đuổi, ô tô 7 chỗ BS 51A - 432.83 và xe tải BS 60C - 462.24 tăng tốc, chuyển làn liên tục bỏ chạy. “Hai xe đó chạy với tốc độ cao, lúc thì ô tô chạy trước lúc thì xe tải chạy trước rồi có khi 2 xe chạy song song với nhau”, trung úy Thịnh nhớ lại.
Đến khu vực Bệnh viện Nhiệt đới TP.HCM, trung úy Thịnh ra hiệu lệnh yêu cầu tài xế ô tô 7 chỗ dừng lại kiểm tra. Thấy ô tô bị kiểm tra, tài xế xe tải tiếp tục chở các loa di động chứa ma túy phóng về phía trước.
Lúc này, đại úy Tuấn tiếp tục bám theo, đồng thời gọi tổ công tác thuộc Phòng PC08 đang trực chuyên đề ở khu vực hầm Thủ Thiêm (Q.1) hỗ trợ. Sau gần 3,5 km truy đuổi, đến khu vực cầu Thủ Thiêm thì lực lượng phối hợp chặn được xe tải do một người tên Phúc (quê Đồng Nai) điều khiển.

Nghi can tìm cách bỏ trốn nhưng bất thành

Qua kiểm tra sơ bộ thì tài xế của 2 phương tiện nêu trên không xuất trình được giấy tờ, bằng lái cũng như các loại giấy tờ khác nên tất cả được mời về trụ sở lập biên bản.Tại đây, những người này có biểu hiện dáo dác, nôn nóng tìm cách thoát đi. 
Công an thu giữ hơn 1,1 tấn ma túy Ảnh cắt từ clip
Vì cả 2 người không hiểu tiếng Việt nên lực lượng CSGT phải giao tiếp bằng tiếng Anh. “Họ nói tiếng Anh cũng câu được câu mất nên việc giao tiếp rất khó khăn. Ban đầu chúng tôi cũng chỉ nghĩ là vi phạm giao thông thông thường nhưng khi hỏi tài xế Phúc thì anh này lại ngước lên nhìn về phía 2 người nước ngoài như đang dò thái độ của họ để biết đường trả lời nên chúng tôi nghi ngờ”, đại úy Tuấn kể lại và cho biết thêm: “Khi hỏi tài xế Phúc về giấy tờ, quê ở đâu thì tài xế Phúc trả lời chỉ là người đến nhận hàng và chở thuê đi chứ không nói gì thêm”.
Thái độ cũng như cách trả lời ấp úng của những người này khiến lực lượng CSGT nghi ngờ nên nhanh chóng liên hệ Ban chỉ huy Công an Q.5 xin ý kiến. Nhận định vụ việc có nhiều yếu tố phức tạp nên Công an Q.5 triển khai các lực lượng liên quan tiến hành kiểm tra các phương tiện nêu trên và phát hiện hơn 606 kg ma túy giấu trong các loa di động.
Trung úy Trần Xuân Thịnh và đại úy Võ Duy Tuấn Ảnh: Đức Tiến
Cũng theo đại úy Tuấn, khi lực lượng chức năng chuẩn bị kiểm tra hàng loạt loa di động chứa ma túy thì 2 người nước ngoài tỏ thái độ bất cần, không chịu hợp tác dù lúc này cơ quan chức năng đã có lực lượng thông dịch.
“Khi kiểm tra phát hiện một số lượng lớn ma túy như vậy thì chúng tôi thấy cũng bất ngờ. Nhưng đó là sự phối hợp chặt chẽ của các lực lượng, từ sự chỉ đạo của lãnh đạo quận đến các lực lượng liên quan rất nhanh chóng, kịp thời. Đây là niềm vinh hạnh cho lực lượng tuần tra của chúng tôi. Qua vụ việc này, chúng tôi cũng nhìn nhận là sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt chẽ các phương tiện lưu thông để khi phát hiện các phương tiện nghi vấn thì kịp thời xử lý. Có thể nói trong nhiều năm công tác đây là vụ phát hiện ma túy lớn nhất mà tôi từng tham gia”, đại úy Tuấn nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.