Vượt 10 km đường rừng với đầy sình lầy để khai giảng sớm ở bản làng H’Mông

04/09/2023 21:20 GMT+7

Cả thầy và trò đã thức dậy khi con gà rừng chưa gáy, vượt đường rừng, lội sình lầy để tổ chức lễ khai giảng sớm năm học 2023-2024…

Tờ mờ sáng 4.9, khi con gà rừng chưa gáy, những ngọn đồi ở xã Đắk R'măng (H.Đắk Glong, Đắk Nông) còn mịt mùng sương sớm, cả thầy cô và trò của Trường tiểu học La Văn Cầu (xã Đắk R'măng, H.Đắk Glong) đã thức giấc, chuẩn bị cho buổi lễ khai giảng vào sáng cùng ngày. Lễ khai giảng đặc biệt vì diễn ra sớm hơn 1 ngày so với những nơi khác.

Con đường gian nan đến điểm trường khó khăn nhất của Đắk Nông

Điểm trường cụm 8, thôn 7, Trường tiểu học La Văn Cầu (xã Đắk R'măng) là một trong những điểm trường khó khăn nhất của tỉnh Đắk Nông. Điểm trường này có 210 học sinh từ lớp 1 đến lớp 4. Đặc biệt, 100% học sinh của điểm trường đều là dân tộc H'Mông.

Sáng sớm 4.9, sau khi bàn bạc kế hoạch bươn rừng, lội sình lầy để vào bản làng H'Mông nằm tít tắp trong rừng sâu, cả nhóm thầy cô giáo Trường tiểu học La Văn Cầu và các lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Đắk R'măng thống nhất sẽ trang bị… xích, dùng để lắp vào xe máy để vượt chướng ngại vật.

Vượt 10 km đường rừng với đầy sình lầy để khai giảng sớm ở bản làng H’Mông  - Ảnh 1.

Đoàn công tác của Trường tiểu học La Văn Cầu cùng lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Đắk R'măng (H.Đắk Glong, Đắk Nông) chuẩn bị lắp xích vào bánh xe máy để... vượt đường rừng

XUÂN LÂM

Đắk Nông mùa này mưa liên tục. Sáng 4.9 cũng không ngoại lệ. Đường đất "kết hợp" với mưa phùn khiến việc đi lại khó khăn, gian nan hơn gấp nhiều lần so với lúc trời tạnh ráo.

Sau khoảng 1 giờ với gần 10 km đường rừng, phóng viên Báo Thanh Niên ngồi sau xe máy của ông Bế Văn Lưu, Phó bí thư Đảng ủy xã Đắk R'măng, và chứng kiến không ít lần các thành viên trong đoàn công tác suýt ngã sõng soài giữa lớp đất sét dày đặc.

Vượt 10 km đường rừng với đầy sình lầy để khai giảng sớm ở bản làng H’Mông  - Ảnh 2.

Lắp xích vào bánh xe máy để lội qua con đường rừng đầy sình lầy, trơn trượt

XUÂN LÂM

Vượt 10 km đường rừng với đầy sình lầy để khai giảng sớm ở bản làng H’Mông  - Ảnh 3.

Hành trang cho chuyến vượt đường rừng để đến với điểm trường khai giảng sớm nhất của tỉnh Đắk Nông

XUÂN LÂM

"Cuộc sống của bà con H'Mông trong bản còn khó khăn lắm. Tôi đi thực tế hoài nên quá thấu hiểu điều đó. Đặc biệt là các em học sinh nhỏ, để đến được trường, để kiếm con chữ thật sự rất là gian nan, vất vả", ông Lưu chia sẻ.

Vượt 10 km đường rừng với đầy sình lầy để khai giảng sớm ở bản làng H’Mông  - Ảnh 4.

Ông Hà Hữu Phong, Hiệu trưởng Trường tiểu học La Văn Cầu, đánh trống khai giảng năm học mới

XUÂN LÂM

Sau khi đánh trống khai giảng năm học mới, ông Hà Hữu Phong, Hiệu trưởng Trường tiểu học La Văn Cầu, xúc động nói hôm nay (ngày 4.9), các cán bộ công viên chức còn đang trong kỳ nghỉ lễ nhưng vẫn xông pha, cùng vào với thầy cô và trò để tham dự lễ khai giảng là điều rất đáng trân trọng. 

"Trời mưa nhưng các em học sinh đã đến điểm trường từ sáng sớm để… đợi thầy cô - những người phải bươn rừng từ sớm để kịp giờ tổ chức. Tôi cũng rất cảm ơn quý phụ huynh đã bỏ chuyện nương rẫy để đồng hành cùng các con và nhà trường", ông Phong nhìn nhóm phụ huynh người H'Mông đứng đợi con dự lễ khai giảng từ xa, giọng nghèn nghẹn.

Vượt 20 km đường rừng để chở con đến dự khai giảng

Để đưa các con đến dự buổi khai giảng ngày 4.9, anh Sùng Văn Phà (32 tuổi, ngụ tại cụm dân cư số 12, xã Đắk R'măng) phải lặn lội đến điểm trường từ ngày 3.9. "Mình có 2 bé. Đứa lớn lớp 3, đứa nhỏ lớp 1. Nhà cách điểm trường 20 km đường rừng, đi lại vô cùng khó khăn nên phải đến từ hôm trước mới kịp dự lễ khai giảng", anh Phà nói rồi chia sẻ thêm, vì nhà xa nên 2 con anh phải ở luôn tại điểm trường để ăn học.

Vượt 10 km đường rừng với đầy sình lầy để khai giảng sớm ở bản làng H’Mông  - Ảnh 5.

Điểm trưởng cụm 8, Trường tiểu học La Văn Cầu có 210 em học sinh đều là dân tộc H'Mông

XUÂN LÂM

Năm trước, anh Phà cùng vài phụ huynh khác hùn tiền, bỏ công để dựng căn chòi tạm để các con có nơi ở. Năm nay, trường đã xây được phòng cho các em ở bán trú.

"Tầm nửa tháng, hoặc có khi 1 tháng mình mới qua điểm trường thăm con. Mình qua thăm với cho con ít tiền để mua rau mắm lo việc học hành", anh Phà kể nhưng mắt cứ rưng rưng vì thương các con phải ăn học xa nhà.

Ông Hà Hữu Phong chia sẻ nỗi khó khăn, vất vả của các phụ huynh trong năm học 2023-2024, vì họ phải tự trang trải, mua sách vở cho con. Thay vì mọi năm đều được cấp phát miễn phí.

Vượt 10 km đường rừng với đầy sình lầy để khai giảng sớm ở bản làng H’Mông  - Ảnh 6.

Hành trình đi tìm con chữ của học sinh vùng cao rất khó khăn. Kể cả cha mẹ, phụ huynh của các em cũng vậy. Họ phải tạm gác chuyện nương rẫy để chở con đến dự khai giảng năm học mới

XUÂN LÂM

"Tôi mong thầy cô và học trò, cùng phụ huynh vượt qua hết những khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm học mới. Đây cũng là điểm trường duy nhất của Đắk Nông tổ chức khai giảng sớm", ông Phong động viên. Hiệu trưởng Trường tiểu học La Văn Cầu đồng thời mong mỏi, việc tổ chức buổi khai giảng ấm cúng sẽ giúp thầy cô, học sinh và phụ huynh có thêm động lực để bước vào năm học mới, nối dài hành trình đi kiếm con chữ của các em nhỏ vùng cao Tây nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.