• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên

Kì lạ thị trấn chỉ có một…công dân

01/05/2012 12:00 GMT+7

Trong thị trấn Monowi, ở đông bắc Nebraska, Mỹ, bà Elsie Eiler, 77 tuổi, là người thông minh nhất, khỏe mạnh nhất, đẹp lão nhất, đơn giản chỉ vì thị trấn này có mỗi mình bà sống.

Theo điều tra dân số của Mỹ năm 2010, thị trấn Monowi là nơi duy nhất ở Mỹ có số dân là một người. Theo số liệu năm 2000, thị trấn này có hai người, chính là vợ chồng bà Elsie Eiler và ông Rudy, nhưng chồng bà đã qua đời vào năm 2004.

 Kì lạ thị trấn chỉ có một…công dân
Bà Elsie Eiler, công dân duy nhất của thị trấn

Bà Eiler và chồng mua lại thị trấn này vào năm 1971. Hàng ngày bà dành ra 12 giờ để tự chuẩn bị đồ ăn thức uống. Ngoài ra, bà còn quản lý một thư viện với 5000 đầu sách bởi khi còn sống chồng bà có sở thích đọc sách.

“Sẽ không có cuộc bầu cử nào cả vì tiếng nói của tôi có trọng lượng nhất”, bà Eiler nói đùa.

Theo Tiền Phong

Top
Top