Sau 'cơn mưa vàng' trời vẫn nóng hầm hập: Người Tây Đô đếm từng ngày chờ mưa

04/05/2024 19:14 GMT+7

Sau 'cơn mưa vàng', gần 10 ngày qua, thời tiết ở Cần Thơ tiếp tục nắng nóng gay gắt, người dân đếm từng ngày chờ mưa.

Sau mưa trời lại… nắng rát

Sau nhiều tháng khô hạn, cơn mưa vào chiều ngày 26.4 tuy ngắn ngủi nhưng được ví như "cơn mưa vàng" với TP.Cần Thơ. Nhiều tuyến đường được hạ nhiệt, mát mẻ. Người dân kỳ vọng đây sẽ là tín hiệu bắt đầu của sự chuyển mùa, chấm dứt cảnh sống chung với nắng nóng nhiều tháng đã qua. Tuy nhiên, từ đó đến nay Tây Đô vẫn chưa xuất hiện thêm một cơn mưa nào đáng kể nữa. Thời tiết tiếp tục nắng nóng hầm hập và người dân chỉ còn biết đếm từng ngày chờ mưa.

Trời nắng rát da nên nhiều người rất ngại khi chờ đèn đỏ

Trời nắng rát da nên nhiều người rất ngại khi chờ đèn đỏ

THANH DUY

Trên các con phố, nhất là giờ cao điểm, người dân ở nội ô Cần Thơ đều cố gắng chạy nhanh khỏi cái nắng chang chang. Nhiều người kể cả phụ nữ, đàn ông đều đều bịt kín mít tới chân chống nắng. 

Việc dừng xe chờ đèn đỏ ở những ngã ba, ngã tư trở thành nỗi ám ảnh của người đi xe máy. "Dừng xe khoảng 50 giây thôi là mồ hôi ướt áo. Hơi nóng từ trên trời xuống, từ nhựa đường bốc lên, từ quần áo toát ra rất khó chịu, bức bối. Không biết bao giờ mới hết cảnh ngột ngạt này", anh Nguyễn Thành Thái (28 tuổi, ngụ Q.Ninh Kiều) cho biết.

Chị Võ Huyền Chân (28 tuổi, nhân viên siêu thị) bộc bạch: "Mặc dù nơi tôi làm việc cách nhà trọ chưa tới 1km nhưng buổi trưa tôi rất ngán về vì quá nắng. Nắng nóng với nhiệt độ cao, có lúc xấp xỉ 400C dễ bị nhức đầu, mệt mỏi. Giữa trưa nắng đỉnh điểm, ở trọ muốn chợp mắt nghỉ ngơi một chút không phải là dễ. Bởi, ngả lưng một chút là cảm nhận được sức nóng như đi xông hơi vậy".

 Nắng nóng giảm dần trong những ngày tới, mùa mưa sắp bắt đầu

Trông mưa từng ngày

Nhìn bầu trời xuất hiện quầng mây đen, chị Trần Kim Phương, tiểu thương bán rau củ ở chợ Xuân Khánh (Q.Ninh Kiều), lại ngó nghiêng nói: "Cầu cho mưa tới chứ nóng quá chịu hết nổi rồi".

Chị Trần Kim Phương (áo cam), tiểu thương bán rau củ ở chợ Xuân Khánh, trông mưa đến từng ngày để công việc thuận lợi hơn

Chị Trần Kim Phương (áo cam), tiểu thương bán rau củ ở chợ Xuân Khánh, trông mưa đến từng ngày để công việc thuận lợi hơn

THANH DUY

Nắng nóng kéo dài đã ảnh hưởng không nhỏ tới công ăn việc làm của gia đình chị Phương khi phải tốn khá nhiều nước và công sức để "dưỡng" cho sạp rau không bị héo. "Ở đây, người ta bao tiền nước tưới, xài bao nhiêu cũng lấy một giá tiền thôi. Nhưng cực công lắm, khoảng 2-3 phút là phải xốc hết rau để tưới một lần. Dẫu vậy cũng không thể tránh khỏi tình trạng rau củ bị khô héo nhanh, không ai mua. Nghề của tôi buộc phải ra chợ, không đi đâu được nên rất mong trời mưa để cuộc sống vơi vất vả", chị Phương nói.

Quán cà phê đông nghẹt khách hàng vào giờ trưa nắng nóng

Quán cà phê đông nghẹt khách hàng vào giờ trưa nắng nóng

THANH DUY

Buổi trưa rảo quanh một vòng Cần Thơ, không khó để nhận thấy các siêu thị, trung tâm thương mại và hầu hết quán cà phê có thiết bị làm mát đều đông kín người.

Ghi nhận tại một quán cà phê trong đường Mạc Thiên Tích (Q.Ninh Kiều), 11 giờ trưa đã "quá tải", gần như không còn chỗ trống. Không ít người đã liên hệ với quán từ trước để đặt bàn. Điểm chung của nhiều khách hàng là mang theo laptop, điện thoại và các thiết bị sạc để "nằm vùng" đến khi trời bớt nắng mới về. 

Nhiều người ra đường bịt kín mít từ đầu tới chân với đủ kiểu đồ chống nắng

Nhiều người ra đường bịt kín mít từ đầu tới chân với đủ kiểu đồ chống nắng

THANH DUY

Nguyễn Văn Phú (19 tuổi), sinh viên Trường ĐH Cần Thơ, cho biết có thuê nhà trọ cách quán cà phê khoảng 500m. Buổi trưa, mặc dù đã mở hết cửa và bật quạt với chế độ mạnh nhất nhưng cũng không thể ngồi yên học bài vì mồ hôi cứ liên tục chảy ròng. "

Ra quán cà phê thì thoải mái hơn, nhưng giá của một ly cà phê có máy lạnh thì thường không dưới 25.000 đồng. Số tiền đó đối với sinh viên chưa đi làm không phải là nhỏ. Giờ tụi em chỉ trông sao trời mưa sớm ngày nào bớt khổ ngày đó", Phú chia sẻ.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.