Rộn ràng mùa thả diều ở Tây Ninh

Giang Phương
Giang Phương
22/04/2023 16:35 GMT+7

Nắng chiều buông, cái nóng tháng 4 dần dịu nhẹ, trên khắp những cánh đồng trống ở Tây Ninh lại rộn ràng người đi thả diều.

Buổi chiều vào những ngày tháng 4, cánh đồng ven chân núi Bà Đen, khu vực gần cầu K13 (xã Bàu Năng, H.Dương Minh Châu, Tây Ninh) đông nghịt người. Người đến thả diều, người đến ngắm diều.

Rộn ràng mùa thả diều ở Tây Ninh - Ảnh 1.

Nhộn nhịp cảnh mua bán diều

GIANG PHƯƠNG

Có những đứa trẻ vừa đi học về chưa kịp thay đồng phục cũng tranh thủ cầm dây diều chạy bắt gió cùng cha mẹ. Gió lên, những cánh diều đủ màu sắc, hình thù tung bay giữa nền trời xanh trong tiếng reo vui của đám trẻ.

Rộn ràng mùa thả diều ở Tây Ninh - Ảnh 2.

Cánh đồng ven chân núi Bà Đen trở thành địa điểm lý tưởng để thả diều

GIANG PHƯƠNG

Rộn ràng mùa thả diều ở Tây Ninh - Ảnh 4.

Bất kể là ngày đầu tuần hay cuối tuần, cứ chiều về, nhiều người đến địa điểm cầu K13, H.Dương Minh Châu thả diều

GIANG PHƯƠNG

Rộn ràng mùa thả diều ở Tây Ninh - Ảnh 5.

Bé gái thích thú chuẩn bị thả diều

GIANG PHƯƠNG

Bất kể là ngày đầu tuần hay cuối tuần, cứ chiều về, rất nhiều người lại tìm đến địa điểm cầu K13 này. Khi những đứa trẻ thích thú với cánh diều no gió thì cả bầu trời tuổi thơ hiện về trong ký ức của không ít cha mẹ, ông bà khi dõi mắt theo những 'chiếc tàu lượn' đủ sắc màu vút lên không trung.

Rộn ràng mùa thả diều ở Tây Ninh - Ảnh 6.

Vừa thả, vừa ngắm những cánh diều no gió

GIANG PHƯƠNG

Rộn ràng mùa thả diều ở Tây Ninh - Ảnh 7.

Nhiều quán nước cóc cũng mọc lên để phục vụ nhu cầu giải khát

GIANG PHƯƠNG

Rộn ràng mùa thả diều ở Tây Ninh - Ảnh 9.

Xe bán kẹo chỉ, một món ăn vặt thú vị cũng có mặt

GIANG PHƯƠNG

Hít một cái thật mạnh, lấy hơi sau mấy pha chạy bộ bắt gió của con gái, anh Trần Hải Hà (35 tuổi, ngụ P.4, TP.Tây Ninh) thong thả ngồi bệt xuống bãi cỏ, dõi mắt theo cánh diều.

"Đưa con đi thả diều, phần vì muốn con có ký ức trọn vẹn về tuổi thơ giống như thời của mình, phần vì giúp con không lệ thuộc vào điện thoại, vào mạng xã hội, phần vì muốn mang niềm vui, sự gắn kết tình cảm cho cả gia đình cùng nhau", anh Hà chia sẻ và cho biết lúc nhỏ anh còn phải tự làm diều chứ không mua sẵn như bây giờ.

Còn ở công viên khu vực tượng đài liệt sĩ (P.Ninh Sơn, TP.Tây Ninh), từ những ngày công viên này có được không gian mới, người dân có thêm một nơi thoáng đãng trốn khỏi sự ồn ào của thành thị.

Rộn ràng mùa thả diều ở Tây Ninh - Ảnh 10.

Tượng đài liệt sĩ ở P.Ninh Sơn, TP.Tây Ninh

GIANG PHƯƠNG

Rộn ràng mùa thả diều ở Tây Ninh - Ảnh 11.

Trẻ thích thú thả diều trong khuôn viên tượng đài

GIANG PHƯƠNG

Rộn ràng mùa thả diều ở Tây Ninh - Ảnh 12.

Em nhỏ thích thú với niềm vui được thả diều

GIANG PHƯƠNG

Rộn ràng mùa thả diều ở Tây Ninh - Ảnh 14.

Con diều độc lạ này của anh Lê Trí Khoa mang từ TP.HCM

GIANG PHƯƠNG

Rộn ràng mùa thả diều ở Tây Ninh - Ảnh 15.

Đôi bạn trẻ thích thú thả diều

GIANG PHƯƠNG

Chủ nhân của những con diều độc đáo này là anh Lê Trí Khoa (34 tuổi, CLB diều Thủ Thiêm Kite team, TP.HCM). Anh Khoa khoe, nhân dịp về quê vợ chơi nên anh quyết định mang theo con diều yêu thích này về 'đãi mắt' các em nhỏ ở Tây Ninh. Con diều có hình dạng loài cá sư tử được anh Khoa đặt hàng làm riêng cho mình từ nước ngoài về với giá trên 20 triệu đồng.

Anh Khoa cho biết thêm, anh yêu thích diều và theo đuổi diều khí động học. Để đưa được cánh diều lên không trung, ngoài canh trời có gió người chơi cần phải có kiến thức chuyên môn và sự hỗ trợ của nhiều người trong đội cùng nhiều thiết bị hỗ trợ để đảm bảo tính an toàn cho người chơi, người xem. "Một người chơi chuyên nghiệp là không bao giờ để diều rớt, bởi bản thân con diều có giá rất cao", anh Khoa cho hay và hẹn vào một dịp gần nhất quay lại Tây Ninh với những cánh diều độc lạ...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.