Quang Dũng hát ‘Bông hồng cài áo’ khiến khán giả rưng rưng nước mắt

25/08/2023 08:03 GMT+7

Quang Dũng mở màn chương trình nghệ thuật đặc biệt báo hiếu cha mẹ trong mùa Vu Lan với chủ đề "Ơn nghĩa sinh thành 2023", diễn ra tối qua 24.8, tại Cung Văn hóa hữu nghị Việt Xô (Hà Nội), bằng ca khúc "Bông hồng cài áo", phổ nhạc từ thơ của Thiền sư Thích Nhất Hạnh.

Chương trình nghệ thuật Ơn nghĩa sinh thành 2023 là một hoạt động ý nghĩa dành cho những người con đất Việt, đặc biệt là người trẻ trong hành trình gìn giữ, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống ngàn đời của dân tộc. Chương trình do Báo Tuổi trẻ Thủ đô, Oscar Media phối hợp thực hiện, được truyền hình trực tiếp trên Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.

Chia sẻ với phóng viên Thanh Niên, ca sĩ Quang Dũng cho biết, với người Việt Nam, tháng 7 mùa Vu Lan là dịp vô cùng ý nghĩa với đấng sinh thành của mình. Nam ca sĩ rất hạnh phúc khi được tham gia vào chương trình nghệ thuật đặc biệt có sự đầu tư, chuẩn bị rất chỉn chu này.

Chương trình Ơn nghĩa sinh thành 2023 mang thông điệp tri ân đấng sinh thành khiến nam ca sĩ nhớ lại 3 năm trước, anh cũng đã thực hiện một album về mẹ trong mùa Vu Lan và album này được phổ biến rộng rãi.

Quang Dũng hát ca khúc ‘Bông hồng cài áo’ khiến khán giả rưng rưng nước mắt - Ảnh 1.

Quang Dũng hát ca khúc Bông hồng cài áo phổ nhạc từ thơ của Thiền sư Thích Nhất Hạnh trong chương trình nghệ thuật Vu Lan báo hiếu tối 24.8, tại Hà Nội

BTC

"Trong chương trình nghệ thuật này, Quang Dũng hát 2 bài là Bông hồng cài áo được phổ nhạc từ thơ của Thiền sư Thích Nhất Hạnh và Ca dao mẹ của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Đây là 2 bài hát tiêu biểu nói về mẹ, chính điều đó đã cho Quang Dũng nhiều cảm xúc, hãnh diện và cũng vô cùng hạnh phúc", nam ca sĩ cho biết thêm. 

Chương trình nghệ thuật Ơn nghĩa sinh thành 2023 gồm 3 chương. Trong đó, chương 1 đưa khán giả đến với hoạt cảnh thơ múa Mùa hiếu hạnh với lời bình bằng giọng đọc truyền cảm, lôi cuốn của NSƯT Lê Chức.

Hoạt cảnh mở đầu nói lên tinh thần của chương trình. Vu Lan là dịp để tưởng nhớ công ơn cha mẹ và tổ tiên, nhắc nhở bổn phận làm con phải làm những việc hiếu nghĩa để thể hiện tình cảm và lòng biết ơn.

Quang Dũng hát ca khúc ‘Bông hồng cài áo’ khiến khán giả rưng rưng nước mắt - Ảnh 2.

Rất nhiều khán giả rưng rưng nước mắt khi xem chương trình Ơn nghĩa sinh thành 2023

BTC

Bên cạnh đó là các phóng sự ngắn mang ý nghĩa sâu sắc về công tác đền ơn đáp nghĩa bằng các hoạt động trao quà tặng Mẹ Việt Nam anh hùng, các cụ già không nơi nương tựa tại Hà Nội, miền Trung…

Chương 2 gồm các ca khúc, câu chuyện như: Ca dao mẹ, Cha già rồi đúng không, Mẹ tôi, Cha và con, Ước mơ của mẹ, Nơi ấy có cha… với phần thể hiện của các ca sĩ Quang Dũng, Phạm Hồng Phước, Tùng Dương, Nguyễn Thu Thủy, Phạm Thanh Hà, ca ngợi công ơn sinh dưỡng của cha mẹ, những việc hiếu nghĩa để thể hiện tình cảm và lòng biết ơn. Phần biểu diễn của các nghệ sĩ lấy nước mắt của hàng trăm khán giả xem trực tiếp chương trình.

Chương 3 gây ấn tượng với khán giả là tiểu phẩm Báo hiếu của đạo diễn Đào Duy Anh, được thể hiện bởi các nghệ sĩ, diễn viên Nhà hát Tuổi trẻ. Tiểu phẩm nhằm cảnh tỉnh những người con về trách nhiệm, đạo hiếu với mẹ già.

Quang Dũng hát ca khúc ‘Bông hồng cài áo’ khiến khán giả rưng rưng nước mắt - Ảnh 3.

Tiểu phẩm Báo hiếu được thể hiện bởi các nghệ sĩ Nhà hát Tuổi trẻ

BTC

Bên cạnh đó, các ca khúc như Con nợ mẹ, Nhật ký của mẹ, Tiếng gọi mẹ cha, Ơn nghĩa sinh thành được thể hiện bởi giọng hát ngọt ngào đầy cảm xúc của các ca sĩ Hiền Thục, Ngọc Ký, tốp thiếu nhi CLB Sao Tuổi Thơ và vũ đoàn Oscar cũng khiến nhiều khán giả rơi nước mắt.

Quang Dũng hát ca khúc ‘Bông hồng cài áo’ khiến khán giả rưng rưng nước mắt - Ảnh 4.

Ca sĩ Hiền Thục xúc động đến rơi nước mắt khi hát ca khúc Nhật ký của mẹ tại chương trình Ơn nghĩa sinh thành 2023

BTC

Anh Nguyễn Hồng Quang (20 tuổi, trú Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội), khán giả đến xem chương trình, cho biết đã rất xúc động khi xem chương trình này. Qua chương trình, anh Quang ý thức sâu sắc hơn về lòng hiếu hạnh, về đạo làm con.

Bà Nguyễn Thị Hảo (50 tuổi, trú Q.Đống Đa, Hà Nội) đi cùng mẹ 73 tuổi đến xem chương trình, chia sẻ: "Đây là lần thứ 2 tôi được xem chương trình này. Tôi cảm thấy mình vô cùng may mắn khi vẫn đang còn cha mẹ để chăm sóc, trao gửi yêu thương. Chương trình như một lời tri ân tôi dành tặng mẹ mùa Vu Lan năm nay. Tôi mong rằng, nhiều mùa Vu Lan nữa tôi vẫn được cài lên áo bông hồng đỏ".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.