Phố cổ Hà Nội: Hàng quán bày bàn ghế tràn lan, nhạc 'như bom, như mìn'

24/02/2023 10:03 GMT+7

Những ngày qua, lực lượng chức năng trên địa bàn Q.Hoàn Kiếm (Hà Nội) tăng cường ra quân kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự đô thị, phần nào giúp một số tuyến phố thông thoáng hơn. Tuy nhiên, tình trạng hàng quán bày bàn, ghế tràn lan xuống vỉa hè, lòng đường còn tiếp diễn; nhạc quán bar thì "như bom, như mìn".

Theo ông H.V.A (sống ở phố Tạ Hiện, P.Hàng Buồm, Q.Hoàn Kiếm), cửa hàng của ông chủ yếu bán trong nhà nên việc chính quyền sở tại ra quân quyết liệt không làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của gia đình.

Dân phố cổ Hà Nội: Lòng đường bày bàn ghế tràn lan, nhạc 'như bom, như mìn' - Ảnh 1.

Xe máy để gọn gàng trên phố Hàng Gai (Q.Hoàn Kiếm), bên trong vạch sơn vừa được kẻ lại trên vỉa hè

NGUYỄN TRƯỜNG

Nói về thực trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, ông A. lắc đầu ngao ngán chia sẻ: Trước kia, hàng quán bày bán tràn lan, lấn chiếm diện tích ở đầu ngã tư Tạ Hiện - Lương Ngọc Quyến (thuộc địa bàn P.Hàng Buồm).

"Không phải ngày cuối tuần thì lòng đường cũng bị lấn chiếm, chỉ chừa một khoảng không rộng 20 - 30 cm, người dân muốn đi bộ còn phải luồn lách qua. Rồi người ở ngoài ngã tư còn chặn các phương tiện lại, nói rằng xe cộ không được đi vào trong này", ông A. cho hay.

Một điều khác khiến ông A. cảm thấy khủng khiếp ở dãy phố Tạ Hiện là nhạc phát ra từ quán bar. Càng về khuya, âm thanh càng lớn. Có những lúc, ông A. cảm tưởng chiếc điều hòa trên tường sắp rụng đến nơi vì nhạc "như bom, như mìn".

"Nhà tôi thuê 5 người rửa bát mà không ai ở nổi 2 tháng vì tối đến không ngủ được vì nhạc. Ở đây như tra tấn, kinh khủng lắm", ông A. nói và mong muốn các quán bar cần phải được cấp phép cách xa khu dân cư để tránh ảnh hưởng đến cuộc sống, sinh hoạt của người dân.

Dân phố cổ Hà Nội: Lòng đường bày bàn ghế tràn lan, nhạc 'như bom, như mìn' - Ảnh 2.

Ngã tư phố Tạ Hiện - Lương Ngọc Quyến thường xảy ra tình trạng hàng quán bày bàn ghế tràn lòng đường để kinh doanh

NGUYỄN TRƯỜNG

Còn theo anh N.H.P (22 tuổi, ở phố Hàng Bạc, P.Hàng Bạc, Q.Hoàn Kiếm), cứ cuối tuần là anh sang ngôi nhà ở Q.Long Biên (Hà Nội) sinh sống vì ở phố cổ khiến anh thấy chật chội, ngột ngạt; vỉa hè gần như không còn chỗ nào trống. "Tôi mong đường phố sạch sẽ, vỉa hè gọn gàng hơn để đi lại dễ dàng hơn", anh P. nói.

Sống trong con ngõ ở phố Lương Ngọc Quyến, anh N.Đ.N cho biết, buổi tối khi trở về nhà, anh cũng đối mặt với tiếng ồn, độ rung lắc vì âm thanh phát ra ở quán bar trên phố Tạ Hiện. "Trước kia, người dân quanh đây không chịu được vì nhạc đập rung quá và cách âm kém. Rung lắc khiến giấc ngủ của tôi bị đảo lộn. Sau khi bị người dân kiến nghị nhiều, họ làm lại hệ thống cách âm nên bây giờ đỡ rung hơn", anh N. cho hay.

Việc hàng quán lấn chiếm vỉa hè, lòng đường ở ngã tư Lương Ngọc Quyến - Tạ Hiện khiến anh N. có đôi chút khó chịu vì nhiều lúc phải đi đường vòng để về nhà.

"Buổi tối, họ bày bán ghế lấn ra giữa đường gây mất trật tự", anh N. nói và bày tỏ sự ủng hộ lực lượng chức năng ra quân xử lý triệt để vi phạm trật tự đô thị để phố phường văn minh, sạch đẹp hơn.

Theo Phó chủ tịch UBND Q.Hoàn Kiếm Nguyễn Anh Quân, quận đã phân loại các tiêu chí về trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, trật tự an toàn giao thông ở các khu vực, tuyến phố. Chậm nhất trong quý 1, quận sẽ tập trung xử lý giải tỏa ít nhất 70% điểm, tụ điểm phức tạp về trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông và đạt 100% trong quý 2.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.