'Người hùng' cứu sống 4 nạn nhân vụ lật thuyền trên sông Lô

21/04/2023 20:13 GMT+7

Anh Nguyễn Văn Hội, người cứu sống 4 nạn nhân trong vụ lật thuyền trên sông Lô (tỉnh Hà Giang) vẫn cảm thấy áy náy khi không cứu được 3 người còn lại.

Liên quan đến vụ lật thuyền trên sông Lô, đoạn chảy ra địa bàn xã Đạo Đức (H.Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang) khiến 1 người chết, 2 người mất tích, ngày 21.4, lực lượng chức năng tỉnh này vẫn đang tiếp tục tìm kiếm tung tích các nạn nhân còn lại.

Người hùng cứu sống 4 người vụ lật thuyền trên sông Lô - Ảnh 1.

Đoạn sông Lô xảy ra vụ lật thuyền

CÔNG AN TỈNH HÀ GIANG

Theo ông Lê Văn Nhâm, Chủ tịch UBND xã Đạo Đức, trong vụ việc trên, anh Nguyễn Văn Hội (36 tuổi, trú xã Phú Linh, H.Vị Xuyên) là người đầu tiên tiếp cận hiện trường và cứu được 4 nạn nhân, đưa vào bờ an toàn.

"Tôi đã giao cho đồng chí Phó chủ tịch xã tìm hiểu hoàn cảnh gia đình và động viên anh Hội. Do anh Hội ở khác xã nên chúng tôi vẫn chưa có nhiều thông tin về người này mà đang tập trung lực lượng để tìm kiếm tung tích các nạn nhân còn lại", ông Nhâm nói.

"Tôi áy náy vì không cứu được 3 người còn lại"

Chiều 21.4, chia sẻ với Thanh Niên, anh Hội cho biết, từ lúc anh cứu được 4 nạn nhân, đã có những người dân trong xã đến tận nhà khen hoặc gọi anh là "người hùng", nhưng anh vẫn thấy áy náy bởi không cứu được 3 người còn lại.

Người hùng cứu sống 4 người vụ lật thuyền trên sông Lô - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng vẫn đang tích cực tìm kiếm các nạn nhân còn lại

CÔNG AN TỈNH HÀ GIANG

Nhớ lại giây phút xảy ra vụ việc, anh Hội cho hay, khoảng 13 giờ ngày 20.4, một con thuyền xuất phát từ bờ sông xã Đạo Đức để đến xã Phú Linh chở theo 7 người lớn đi làm nương ở các trang trại.

"Khi tôi đang làm nương ở trang trại của mình thì bất ngờ nghe thấy tiếng kêu cứu lớn ở dưới sông Lô, cách khu vực đang làm việc khoảng 500 m nên tôi đã chạy vội ra ngoài bờ sông. Thấy có người đang chới với giữa dòng nước, tôi dùng chiếc thuyền tôn thường ngày để bắt tôm cá, lao ra giữa dòng sông để cứu người", anh Hội kể.

Giây phút lao ra giữa sông cứu người, anh Hội chẳng kịp nghĩ gì, chỉ định hình rằng phải cứu được tất cả những người đang gặp nạn. Thấy có 4 người gồm 2 nam và 2 nữ cách nhau chừng 3 - 4 m, anh Hội hét lớn, kêu người dân bám vào mạn thuyền.

"Khu vực này là lòng hồ thủy điện, miệng sông rộng vài trăm mét, cộng với việc gió to, sóng cao tới 40 - 50 cm vỗ vào mạn thuyền khiến tôi rất khó tiếp cận các nạn nhân. Sau đó, tôi dùng hết sức, kéo từng người lên thuyền rồi đưa vào bờ", anh Hội nói.

Sau khi đưa 4 nạn nhân vào bờ thì lực lượng chức năng cũng được thông báo về sự việc. Khi nói chuyện với người dân, anh Hội mới biết còn 3 người khác mất tích dưới sông. Anh vội quay thuyền ra tìm kiếm nhưng không có kết quả.

"Thực sự lúc đó tôi không nhìn thấy 3 nạn nhân đó, tôi cũng đã làm hết khả năng của mình để cứu người", anh Hội tâm sự và cho biết vẫn túc trực đến sáng nay bên khúc sông này để phối hợp cùng lực lượng chức năng tìm kiếm cứu nạn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.