Ngọn gió xanh thổi lớn dần

Trinh Nguyễn
Trinh Nguyễn
30/10/2023 07:10 GMT+7

"Gió xanh" bắt đầu từ 2019, mỗi lúc một mạnh hơn, và giờ đây đã có những tour diễn khắp cả nước.

Bà Nguyễn Thị Tuyết Tâm bước lên sân khấu phòng hòa nhạc Học viện Âm nhạc quốc gia VN ngày 28.10. Trông bà thật nhẹ nhõm và hạnh phúc, bà hòa giọng cùng nhóm của mình trong dàn hợp xướng Gió xanh không mấy khó khăn. "Tôi ước gì vẫn còn hát được như bà ở tuổi 86 như vậy", tổng đạo diễn Trần Kim Thanh của Gió xanh nói.

Ngọn gió xanh thổi lớn dần - Ảnh 1.

Càng ngày Gió xanh càng chuyên nghiệp hơn trong biểu diễn

GIÓ XANH CUNG CẤP

Bà Tuyết Tâm là một trong những thành viên "đời đầu", gắn bó với Gió xanh tới nay đã được 4 năm. Ngày đầu tới dự tuyển hợp xướng, bà hát Đêm đông - một bài hát rất quen với thế hệ của bà, nhưng giờ đây không được hát nhiều như xưa. Bà còn hát cả một bài "trường ca" tự sáng tác. "Bà Tâm trước là hiệu trưởng một trường cấp 2. Vì yêu âm nhạc, bà hát và sáng tác bài hát cho trường. Có nhiều người đến Gió xanh nhận ra cô giáo nhờ trường ca này", nhạc trưởng Nguyễn Hải Yến của Gió xanh kể.

Gió xanh là một dàn hợp xướng tự nguyện, gồm nhiều ngọn gió "vì yêu mà đến" như bà Tâm. Nhạc trưởng Nguyễn Hải Yến, hiện là Trưởng bộ môn Khai mở âm nhạc, Trường Âm nhạc và nghệ thuật biểu diễn Erato, là người chịu trách nhiệm chuyên môn cho Gió xanh. Trần Kim Thanh, một nhà báo, làm đạo diễn và nhà sản xuất chương trình. Cá Mập, con trai nữ ca sĩ Thái Thùy Linh cũng tham gia trong nhóm "Gió nhỏ"…

Việc luyện tập của Gió xanh linh hoạt nhưng đều đặn vào tối chủ nhật hằng tuần. Gió xanh không chỉ hát mà còn múa, và thêm nhiều kỹ năng khác. Trong buổi diễn tối 29.10, dàn hợp xướng có những nhịp chân giậm, nhịp tay vỗ, cách nhảy múa tạo khối rất gợi cảm. Những biểu đạt này có sự góp công của biên đạo múa Linh An, người học kịch nghệ Broadway từ Mỹ trở về.

Nhạc trưởng Nguyễn Hải Yến cho biết luôn đặt ra yêu cầu với Gió xanh như với một dàn hợp xướng chuyên nghiệp. "Các tiêu chuẩn được ghi ra và tôi cố gắng giúp mọi người thực hiện. Khi Gió xanh hát tốt hơn thì yêu cầu cũng thay đổi cao thêm", nhạc trưởng nói.

Giờ đây, Gió xanh đã có thể lưu diễn nhiều nơi và ở đâu cũng cháy vé. Nhưng điều đáng ghi nhận hơn cả những đêm diễn giàu cảm xúc đầy ắp khán giả là sự bền vững của một mô hình. Ở đó, những người yêu âm nhạc ở nhiều độ tuổi có thể cùng tổ chức luyện tập biểu diễn với nhau ở trình độ cao dần. "Ban điều hành của Gió xanh đi cùng nhau từ đầu. Những ngọn "gió nhỏ" (cách gọi nhóm thiếu niên nhi đồng trong Gió xanh) cũng được tuyển từ ngày đó. Chúng tôi nhìn thấy nhau lớn lên mỗi ngày. Rồi đến lúc, các "gió nhỏ" vỡ giọng chuyển sang nhóm lớn hơn trong Gió xanh, cũng là lúc chuyển từ chế độ bé con thành người đàn ông. Chứng kiến mỗi lần đổi bè cho con như thế, bao giờ cũng xúc động", nhạc trưởng Nguyễn Hải Yến nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.