Nam bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối sốc khi biết mình sắp có con thứ 5

Thiên Lan
Thiên Lan
07/06/2023 00:06 GMT+7

Anh Andrew Wresford (37 tuổi, ở Bradford, Anh) được phát hiện mắc ung thư ruột vào tháng 2 năm ngoái.

Anh đã đi khám khi bắt đầu cảm thấy đầy hơi và bắt đầu đau bụng. Sau khi nội soi đại tràng, anh bị chẩn đoán mắc ung thư ruột.

Căn bệnh này có thể gây ra những thay đổi trong thói quen đại tiện, đau bụng và đầy hơi.

Ban đầu, bệnh nhân và gia đình vẫn tin rằng căn bệnh có thể kiểm soát được. Nhưng các xét nghiệm sâu hơn cho thấy ung thư đã lan sang các cơ quan khác và đã ở giai đoạn cuối, theo tờ Daily Mail.

Nam bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối sốc khi biết mình sắp có con thứ 5 - Ảnh 1.

Hóa trị có khả năng gây vô sinh. Nó làm chậm hoặc ngừng sản xuất tinh trùng

MINH HỌA: SHUTTERSTOCK

Các bác sĩ cho hay anh chỉ còn sống được vài năm nữa và phải thực hiện hóa trị.

Đáng chú ý, phương pháp này có khả năng gây vô sinh. Nó làm chậm hoặc ngừng sản xuất tinh trùng. Đối với một số nam giới, điều này là vĩnh viễn nhưng đối với một số nam giới khác thì có thể chỉ là tạm thời.

Tuy nhiên, anh này và vợ cho biết họ sốc tột độ khi người vợ, cô Mitton, lại mang thai vào tháng 1 năm nay. Đây là đứa con chung thứ 3 mà họ vốn rất mong đợi trước khi anh mắc bệnh, nhưng là đứa con thứ 5 của anh Wresford (anh đã có 2 con riêng trước đây).

Rồi đến đầu năm nay, các bác sĩ thông báo tin buồn là thời gian sống sót của anh chỉ còn vài tháng.

Nam bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối sốc khi biết mình sắp có con thứ 5 - Ảnh 2.

Ung thư ruột có thể gây ra những thay đổi trong thói quen đại tiện, đau bụng và đầy hơi

MINH HỌA: SHUTTERSTOCK

Các bác sĩ định tiến hành một đợt hóa trị nữa, nhưng vì sức khỏe của bệnh nhân quá yếu nên họ đã ngưng.

Hiện nỗi buồn lo lớn nhất của anh Wresford là không thể sống đến ngày đứa con mong đợi này chào đời - dự sinh vào tháng 9.

Anh cũng lo lắng đến việc vợ phải xoay xở một mình khi có thêm con. Nhưng anh rất hạnh phúc về đứa con này!

Người vợ cho biết: "Tôi không thể tin được lại có thể có thai vào lúc này, ban đầu tôi khá lo lắng, sức khỏe của Andrew là ưu tiên hàng đầu của tôi", theo Daily Mail.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.