Tiết kiệm điện thành thói quen: Những chuyện hay tôi kể

Mỗi ngày góp nhặt một chút, lâu dần tiết kiệm điện thành thói quen cho cả nhà

07/05/2024 19:12 GMT+7

Mỗi ngày góp nhặt một chút, thực hành những hành động đơn giản, lâu dần tiết kiệm điện đã trở thành thói quen cho cả nhà. Cuối mỗi tháng, tôi lại dẫn hai con đi nhà sách hoặc đi chơi như một phần thưởng cho sự chăm chỉ thực hành tốt tiết kiệm điện.

"Người ta giàu vì biết lao động, giàu hơn nữa vì biết tiết kiệm chi tiêu". Tôi vô tình đọc được câu nói này khi còn chưa lập gia đình. Trải qua năm tháng tự lập, kết hôn và nuôi hai con nhỏ tôi càng thấy thấm thía. 

Lúc tôi bắt đầu dạy con về tiền, về lao động, về cả sự tiết kiệm ai biết cũng cười tôi vì nghĩ trẻ con đã hiểu gì đâu mà dạy nhiều thế. Với tôi, tiết kiệm là tập tính thì phải bắt đầu học ngay khi còn nhỏ, đơn giản nhất là dạy con tiết kiệm những thứ gần gũi như điện, nước dùng hàng ngày.

Thói quen sắp xếp đồ ăn gọn gàng trong tủ lạnh cũng giúp cả nhà tôi hạn chế được việc mở tủ lạnh thật lâu và tìm kiếm thứ mình cần

Thói quen sắp xếp đồ ăn gọn gàng trong tủ lạnh cũng giúp cả nhà tôi hạn chế được việc mở tủ lạnh thật lâu và tìm kiếm thứ mình cần

Nhà tôi có một góc ban công trồng khá nhiều cây xanh

Nhà tôi có một góc ban công trồng khá nhiều cây xanh

TGCC

Mỗi lần về quê đi ngang đập thủy điện hay qua cây quạt gió khổng lồ tôi dạy con hiểu cách dòng điện được tạo ra và vì sao điện không phải là vô hạn. Những câu chuyện lớn lao như khủng hoảng năng lượng toàn cầu có lẽ con không hiểu nhưng chỉ cần kể mối liên quan giữa việc tiết kiệm điện và lợi ích mà nó mang lại các con tôi có thể nhớ và thực hành rất tốt.

Tôi hay kể con nghe về câu chuyện chi tiêu, cho con xem phiếu tính tiền điện mỗi tháng và giải thích cho con nếu mình tiết kiệm, số tiền ấy sẽ giảm. Ban đầu, các con không hiểu và cũng không để ý nhưng đến khi tôi bảo số tiền giảm được đủ vé vào khu vui chơi cho các con thì chúng ồ lên ngạc nhiên. Những hành động bé xíu như tắt đèn, tắt quạt sau khi ra khỏi phòng, tận dụng ánh sáng ban ngày để đọc sách, không cắm điện nồi cơm, máy nấu nước nóng cả ngày làm tốn điện… được áp dụng như một thói quen.

Nhà tôi có một góc ban công trồng khá nhiều cây xanh. Tôi giao nhiệm vụ tưới cây mỗi ngày, hai con rất hào hứng được giúp mẹ và thích thú hơn khi tôi bảo nhờ có cây xanh giảm tiền điện. Tôi dạy con cây xanh ngoài chuyện giúp nhà đẹp hơn, còn tạo không khí mát giúp mình không cần sử dụng quạt.

Tôi dặn các con mỗi khi lên phòng học bài mở hết cánh cửa và kéo rèm, để tận dụng ánh sáng và gió mát tự nhiên. Lâu dần thành thói quen, các con chỉ cần lên phòng học tập hay vui chơi đều nhớ lời mẹ dặn. Nhà tôi ngập tràn ánh sáng, ban ngày hiếm khi phải bật đèn.

Nhà tôi ngập tràn ánh sáng, ban ngày hiếm khi phải bật đèn

Nhà tôi ngập tràn ánh sáng, ban ngày hiếm khi phải bật đèn

Tôi dặn các con lên phòng học bài mở hết cánh cửa để tận hưởng gió mát tự nhiên

Tôi dặn các con lên phòng học bài mở hết cánh cửa để tận hưởng gió mát tự nhiên

Mùa hè, con tôi thỏa sức vui chơi ngoài trời thay vì ở nhà bật máy lạnh chơi game

Mùa hè, con tôi thỏa sức vui chơi ngoài trời thay vì ở nhà bật máy lạnh chơi game

TGCC

Thói quen sắp xếp đồ ăn gọn gàng trong tủ lạnh cũng giúp cả nhà tôi hạn chế được việc mở tủ lạnh thật lâu và tìm kiếm thứ mình cần. Tôi thường chuẩn bị sẵn và dán nhãn các loại thức ăn trên hộp, để mỗi khi cần con tôi có thể mở ra lấy một cách nhanh chóng. Hành động bé xíu nhưng cũng giúp chúng tôi tiết kiệm điện.

Buổi chiều, tôi hay dẫn con đi đạp xe, trượt patin công viên gần nhà, tận hưởng gió tự nhiên. Sống đơn giản, hòa mình với thiên nhiên cũng là cách tôi dạy con không phụ thuộc vào các thiết bị điện xung quanh, tăng sức khỏe thể chất và tinh thần. Mùa hè, con tôi thỏa sức vui chơi ngoài trời thay vì ở nhà bật máy lạnh chơi game. Tôi nhận ra tiết kiệm điện cũng liên quan đến lối sống lành mạnh.

Những buổi tối trăng sáng cả nhà tôi tắt hết đèn, nằm trên ban công ngắm trăng hóng gió mát. Vợ chồng tôi sống lại những ngày thơ bé khi chưa có điện. Con tôi cảm nhận ánh trăng huyền ảo sáng rực cả khoảng không, tưởng tượng về cây đa, chú cuội. Nhờ tiết kiệm điện cả nhà chúng tôi có được những khoảnh khắc thật hạnh phúc, bình yên.

Mỗi ngày góp nhặt một chút, thực hành những hành động đơn giản, lâu dần tiết kiệm điện đã trở thành thói quen cho cả nhà. Tôi tin rằng với hành động nhỏ, đều đặn từ mỗi cá nhân, mỗi gia đình, tiết kiệm điện sẽ thực sự trở thành thói quen chứ không chỉ là khẩu hiệu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.