Lễ Vu Lan: Đến chùa cầu mong bình an, hạnh phúc cho cha mẹ đang ở quê

30/08/2023 17:22 GMT+7

Nhiều bạn trẻ đang sinh sống ở TP.HCM đã đến chùa trong lễ Vu Lan để cầu mong bình an, hạnh phúc cho cha mẹ đang ở quê.

Sáng 30.8 (lễ Vu Lan, 15.7 âm lịch), các ngôi chùa đều rộng cửa kèm những nghi lễ trang trọng, thu hút người dân, bạn trẻ đến tham gia.

Tại chùa Vĩnh Nghiêm (Q.3), không ít bạn trẻ cầm trên tay những đóa sen tươi thắm, trên ngực trái là những bông hồng đỏ. Sau khi thắp nhang ở chánh điện, các bạn trẻ đều dạo một vòng chùa, tham quan các bức tượng Phật, đánh chuông. Những bông hồng đỏ được mọi người cài trên ngực áo tạo nên một không khí ấm cúng. Không chỉ đi lễ cầu an cho bản thân, mà người trẻ còn cầu sức khỏe cho cha mẹ như một lời cảm ơn sâu sắc.

Lễ Vu Lan: Người trẻ đến chùa nhớ về cha mẹ - Ảnh 1.

Nhiều bạn trẻ tìm đến các ngôi chùa trong lễ Vu Lan

DẠ THẢO

Lễ Vu Lan: Người trẻ đến chùa nhớ về cha mẹ - Ảnh 2.

DẠ THẢO

Lễ Vu Lan: Người trẻ đến chùa nhớ về cha mẹ - Ảnh 3.

DẠ THẢO

Lễ Vu Lan: Người trẻ đến chùa nhớ về cha mẹ - Ảnh 4.

DẠ THẢO

Lễ Vu Lan: Người trẻ đến chùa nhớ về cha mẹ - Ảnh 5.

DẠ THẢO

Lễ Vu Lan: Người trẻ đến chùa nhớ về cha mẹ - Ảnh 6.

Một số học sinh tranh thủ giờ nghỉ trưa để đến chùa

DẠ THẢO

Lễ Vu Lan: Người trẻ đến chùa nhớ về cha mẹ - Ảnh 7.

Khu vực sân chùa Vĩnh Nghiêm đông đúc người trẻ

DẠ THẢO

Đi từ Q.8 đến chùa Vĩnh Nghiêm (Q.3), Thổ Hoàng Thúy Phượng, học sinh Trường THPT Lương Văn Can (Q.8), cho biết không phải đợi đến lễ Vu Lan, mà bản thân cũng thường xuyên đi chùa trong những ngày rằm. Tuy nhiên, hôm nay Phượng đến chùa với một cảm xúc khác hẳn, bởi cảm thấy may mắn khi còn được cài bông hồng đỏ. Nhờ đó, mà Phượng hướng lòng về cha mẹ nhiều hơn và nhất là nhắc nhở bản thân mọi ngày khác trong năm cũng đều là ngày Vu Lan.

Trong khi đó, tại chùa Việt Nam Quốc Tự (Q.10), Pháp Hoa (Q.3) dù mưa lớn, kéo dài nhưng đông đảo bạn trẻ cũng đến lễ Phật. Các bạn đi thành nhóm 3, 4 người hoặc cùng với gia đình. Có bạn cho biết dù đi học xa, không ở cùng gia đình nhưng nhờ lễ Vu Lan này cảm thấy bản thân cần nhớ và quan tâm, thấu hiểu cha mẹ nhiều hơn.

Cài bông hồng đỏ cho bạn đi cùng ở chùa Pháp Hoa, Nguyễn Thị Thanh Nhàn, sinh viên Trường ĐH Tôn Đức Thắng, cho biết đã lặn lội từ Q.7 đến Q.3 để đọc kinh, ăn chay trong ngày Vu Lan. 

"Mình đi học và thường xuyên xa nhà nên hôm nay đến chùa để đọc kinh Vu Lan báo hiếu và nhớ đến công ơn cha mẹ. Tôi chỉ mong có thêm nhiều ngày Vu Lan như vầy để bản thân có thể được đền đáp cha mẹ nhiều hơn", Nhàn tâm sự.

Còn Nguyễn Vũ Quỳnh Anh, tân sinh viên Trường ĐH FPT, cho biết đến chùa Việt Nam Quốc Tự cùng dì, bà ngoại và các anh chị em. Đây là lần đầu tiên Quỳnh Anh đón Vu Lan xa nhà. Khi đi chùa lần này cảm giác rất mới mẻ vì lần đầu được đón lễ Vu Lan ở thành phố.

Lễ Vu Lan: Người trẻ đến chùa nhớ về cha mẹ - Ảnh 8.

DẠ THẢO

Lễ Vu Lan: Người trẻ đến chùa nhớ về cha mẹ - Ảnh 9.

Khu vực sảnh chính ở chùa Việt Nam Quốc Tự, Q.10, TP.HCM

DẠ THẢO

Lễ Vu Lan: Người trẻ đến chùa nhớ về cha mẹ - Ảnh 10.

Ghi nhận ở chùa Pháp Hoa, Q.3 có rất đông người trẻ, nhất là sinh viên

DẠ THẢO

Lễ Vu Lan: Người trẻ đến chùa nhớ về cha mẹ - Ảnh 11.

Các sinh viên cài bông hồng cho nhau ở chùa Pháp Hoa

DẠ THẢO

Lễ Vu Lan: Người trẻ đến chùa nhớ về cha mẹ - Ảnh 12.

Cầu nguyện ở chùa Pháp Hoa

DẠ THẢO

Lễ Vu Lan: Người trẻ đến chùa nhớ về cha mẹ - Ảnh 13.

Bạn trẻ đánh chuông ở chùa Vĩnh Nghiêm trong ngày lễ Vu Lan

DẠ THẢO


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.