Cụ ông U.90 ở TP.HCM góp 1 tháng lương hưu giúp đồng bào miền Trung

Đình Phú
Đình Phú
24/10/2020 12:14 GMT+7

Cụ Trần Văn Quế năm nay 84 tuổi, từng là công nhân nhà máy giấy, đã dành 1 tháng lương hưu và nhờ con gái chở đến Báo Thanh Niên để ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ.

Sáng nay 24.10, Tòa soạn Báo Thanh Niên tại TP.HCM (268 - 270 Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3) đón tiếp một bạn đọc đặc biệt có tấm lòng hướng về đồng bào đang bị ảnh hưởng, thiệt hại nặng nề do mưa lũ lịch sử ở miền Trung
Bạn đọc đặc biệt đó là cụ ông Trần Văn Quế, 84 tuổi, ngụ ở đường Nguyễn Kiệm, P.3, Q.Gò Vấp (TP.HCM).
Do tuổi cao và bị bệnh tim mạch nên cụ Quế không thể tự mình từ nhà đến Tòa soạn Báo Thanh Niên để ủng hộ 1 tháng lương hưu với số tiền 3.070.000 đồng. Để làm công việc ý nghĩa này, cụ Quế bảo con gái của cụ là chị Bích Ngọc (công tác tại Công an Q.Bình Thạnh) chở bằng xe máy đến.
Theo chia sẻ của cụ Quế, nguyên quán của cụ ở xã Triệu Độ, H.Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Thời chiến tranh trước năm 1975, khi mới 4 tuổi, cụ theo cha mẹ đi vào Nam tản cư. Có thời gian dài, gia đình cụ sống ở Đồng Nai.
Cụ Quế từng làm công nhân Nhà máy giấy Đồng Nai. Số tiền 3.070.000 đồng ủng hộ đồng bào miền Trung là tiền lương hưu 1 tháng mà cụ vừa nhận.
"Bà con miền Trung mình khổ quá, mất mát nhiều bởi thiên tai mưa lũ. Bác không có nhiều để giúp, chỉ mong góp một chút ít tấm lòng của mình để thông qua Báo Thanh Niên chia sẻ với bà con lúc gặp hoạn nạn", cụ ông U.90 bày tỏ.

Cụ Trần Văn Quế mong tinh thần "lá lành đùm lá rách" tiếp tục lan tỏa

ĐÌNH PHÚ

Theo chia sẻ của chị Bích Ngọc (con gái cụ Quế), hằng ngày cụ Quế vẫn luôn theo dõi đài, báo, trong đó cụ thường xuyên đọc báo Thanh Niên (báo giấy) mỗi ngày. Khi thấy Báo Thanh Niên kêu gọi chung sức giúp đỡ đồng bào miền Trung, cụ Quế đã hưởng ứng. "Ba bảo chở đi từ cách đây 3 hôm, mà hôm nay cuối tuần em mới thu xếp công việc được để chở ba đi lên báo ủng hộ", chị Bích Ngọc kể.

Nhà báo Vũ Phương Thảo, đại diện Báo Thanh Niên trao quà của bạn đọc giúp dân ở vùng lũ Quảng Bình

NGỌC DƯƠNG

Từ những ngày đầu tháng 10.2020, khi miền Trung dồn dập xảy ra mưa lũ với quá nhiều thiệt hại nặng nề trên diện rộng (đến nay đã có hơn 100 người chết, mất tích; thiệt hại tài sản chưa thể thống kê đầy đủ), đặc biệt là tại các tỉnh: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam..., Báo Thanh Niên đã phát lời kêu gọi bạn đọc chung sức chung lòng hỗ trợ đồng bào trong cơn hoạn nạn do thiên tai.
Theo đó, rất nhiều bạn đọc, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã kịp thời ủng hộ tiền, quà tặng đồng bào miền Trung thông qua Báo Thanh Niên.
Riêng với Báo Thanh Niên, ngoài ủng hộ 1 ngày lương, cán bộ, phóng viên, biên tập viên và công nhân viên của báo ủng hộ thêm số tiền gần 270 triệu đồng giúp đồng bào miền Trung.

Người dân vùng lũ Thừa Thiên-Huế: “Thiệt hại mùa màng ghê gớm quá. Khiếp! Chưa từng thấy”

Trong nhiều ngày qua, các đoàn công tác xã hội của Báo Thanh Niên chia ra nhiều hướng, vượt lũ cấp tập tổ chức hàng chục chuyến cứu trợ (bằng tiền mặt và quà tặng) đến nhiều vùng rốn lũ ở miền Trung. Công tác cứu trợ cũng đang được tập trung tổ chức và sẽ tiếp nối trong nhiều ngày tới.
Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, hầu hết các vùng rốn lũ ở miền Trung, cuộc sống người dân vẫn còn rất khó khăn khi nhà cửa bị ngập sâu trong lũ kéo dài; mất trắng tài sản, cây trồng, vật nuôi... Và phải mất khá nhiều thời gian cũng như cần thêm sự trợ giúp thiết thực từ nhiều phía, cuộc sống đồng bào miền Trung tang thương trong mưa lũ mới vơi bớt nỗi cơ hàn.

Bán chưa hết vé số hối hả chạy về phụ gói bánh gửi ra miền Trung

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.