Cô gái phải cắt bỏ 2/3 lưỡi do mắc ung thư

Ngọc Quý
Ngọc Quý
22/04/2023 09:18 GMT+7

Khi thấy một số vết loét trên lưỡi, nữ sinh Rachel Morton (21 tuổi) ở Scotland nghĩ rằng là do bị căng thẳng quá mức vì thi cử. Nhưng qua thời gian, các vết loét này không mất đi mà ngày càng nghiêm trọng. Trên thực tế, các vết loét đó chính là triệu chứng của ung thư lưỡi.

Cô Rachel Morton sống ở thành phố Edinburgh (Scotland). Lần đầu tiên cô gái phát hiện lưỡi mình có vết loét là vào tháng 8.2019. Lúc đó, cô chỉ mới 17 tuổi, theo trang tin Daily Mail (Anh).

Tưởng vết loét là do căng thẳng, nữ sinh phải cắt bỏ lưỡi vì ung thư - Ảnh 1.

Tưởng là vết loét lưỡi, cô Rachel Morton ở Scotland đã phải cắt bỏ 2/3 lưỡi do mắc ung thư lưỡi ở tuổi 17

MINH HỌA: SHUTTERSTOCK

Ban đầu, Morton nghĩ rằng các vết loét là do căng thẳng thi cử gây ra. Tuy nhiên, nhiều tuần trôi qua, các vết loét không những không hết mà ngày càng nặng hơn, cuối cùng bao phủ toàn bộ phần bên trái lưỡi, khiến lưỡi bị biến dạng.

Không những vậy, cô gái còn cảm thấy cơ thể vô cùng mệt mỏi, amiđan đau nhức dữ dội, môi khô, đỏ và sưng. Ngoài ra, Morton cũng nhận thấy nửa bên trái khuôn mặt mình có cảm giác bất thường. Do đó, cô gái đã đến gặp bác sĩ đa khoa để kiểm tra.

Kết quả sinh thiết vào tháng 11.2020 cho thấy cô đã mắc ung thư lưỡi. Bác sĩ điều trị cho cô đã rất bất ngờ vì ông chưa bao giờ gặp một bệnh nhân bị ung thư lưỡi khi chỉ mới 18 tuổi như cô.

"Ông ấy nói trước đây ông chỉ phải điều trị ung thư lưỡi cho những người trên 60 tuổi, thường là nam giới, nghiện thuốc lá và uống rượu bia trong nhiều năm trời", Morton kể lại.

Kể từ đó, cô đã trải qua tổng cộng 10 ca phẫu thuật khác nhau để cắt bỏ 2/3 lưỡi, các hạch bạch huyết và mạch máu ở vùng cổ, gần vị trí ung thư để loại bỏ hoàn toàn tế bào bệnh.

Sau đó, các bác sĩ phẫu thuật đã dùng cơ và mạch máu từ đùi cô Morton để tái tạo lưỡi cũng như các động mạch, tĩnh mạch ở cổ. Chưa dừng lại ở đó, cô gái còn phải trải qua 2 đợt hóa trị và 30 đợt xạ trị để loại bỏ hoàn toàn ung thư. Cô cũng phải học lại cách nói chuyện và bước đi.

Khoảng 6 tháng sau, các bác sĩ xác định quá trình điều trị ung thư cho cô Morton đã thành công. Hiện tại, cô đã là sinh viên ngành tâm thần học và trên đường thực hiện ước mơ trở thành bác sĩ tâm thần. Cô cũng cộng tác với Tổ chức Ung thư Thiếu niên và gây quỹ cho một số tổ chức hỗ trợ bệnh nhân ung thư, theo Daily Mail.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.