'Hiệp sĩ' truy đuổi tên trộm xe Exciter phóng bạt mạng 100km/giờ

09/05/2016 21:39 GMT+7

Cuộc chạy đua giữa tên trộm xe Exciter với nhóm “hiệp sĩ” thuộc CLB phòng chống tội phạm Phú Hòa (TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương) diễn ra trên quãng đường gần 30km, sau đó tên trộm mới bị bắt.

Khoảng 20 giờ tối nay 9.5, “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải nhận được tin báo của công an P.Mỹ Phước (TX.Bến Cát, Bình Dương) về việc trên địa bàn vừa xảy ra vụ trộm cắp chiếc xe máy Exciter biển số 38L1-092.90 và đề nghị phối hợp tìm kiếm.

Ngay sau đó, “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải cùng 5 thành viên trong CLB đã tổ chức đón lõng đối tượng trộm cắp trên Quốc lộ 13 và đường Mỹ Phước Tân Vạn.

Theo anh Hải, hầu hết các đối tượng sau khi trộm cắp được đều chạy theo 2 tuyến đường này đem về TP.HCM tiêu thụ.

Đúng như dự đoán của nhóm “hiệp sĩ”, chỉ một lúc sau đã phát hiện một nam thanh niên chạy xe Exciter có biển số và đặc điểm giống như công an cung cấp, chạy trên Quốc lộ 13 hướng ra đường Mỹ Phước Tân Vạn để về TP.HCM.

Cuộc truy đuổi bắt đầu diễn ra. Do đường Mỹ Phước Tân Vạn có thiết kế giống như đường cao tốc nên tên trộm phóng xe bạt mạng chạy đua với các “hiệp sĩ’, tốc độ gần 100km/giờ.

Trên đường trốn chạy, tên trộm luôn rú ga, nẹt pô, lạng lách đánh võng gây nguy hiểm cho người đi đường.

Phải truy đuổi qua quãng đường gần 30km trên Quốc lộ 13 và đường Mỹ Phước Tân Vạn, khi đến khu phố 9 (P.Phú Hòa, TP.Thủ Dầu Một) giáp ranh với TX.Thuận An (Bình Dương) các “hiệp sĩ” mới đuổi kịp, ép xe tên trộm vào lề đường và bắt giữ cùng tang vật giao cho công an.

Nghi can khai tên Nguyễn Văn Thanh (23 tuổi, quê Hà Tĩnh); vào tối cùng ngày lợi dụng sơ hở của người dân đã dùng đoản sắt phá khóa cổ chiếc xe lấy trộm mang về TP.HCM tiêu thụ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.