Tiết kiệm điện thành thói quen: Những chuyện hay tôi kể

'Chiến dịch' tiết kiệm điện quyết liệt của mẹ chồng tôi tại nhà nghỉ

20/05/2024 16:12 GMT+7

Chẳng là, mẹ chồng tôi kinh doanh về nhà nghỉ từ lâu lắm rồi. Với kinh nghiệm xương máu của 'bà chủ' trước tình trạng khách hàng cứ vô tư sử dụng điện, quạt, điều hòa, ti vi... nên mẹ tôi phải mở các 'chiến dịch' tiết kiệm điện vào mùa nắng nóng tại nhà nghỉ.

Vừa nghe Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo năm 2024 tiếp tục khô hạn là mẹ chồng tôi quán triệt phải tiết kiệm điện ngay. "Nguy cơ thiếu điện đang diễn ra nếu như mỗi người dân không biết tiết kiệm. Vì vậy, tí nữa mẹ sẽ đi in những khẩu hiệu kêu gọi tiết kiệm điện mới để thay những tờ cũ, bị hỏng các phòng nghỉ rồi, các con ạ". Vừa nghe câu "chốt hạ" của mẹ chồng là tôi tin chắc rằng ngày mai thế nào ở các phòng nghỉ, lễ tân, cầu thang… sẽ xuất hiện hàng loạt khẩu hiệu mở đầu chiến dịch tiết kiệm điện.

Lời nhắc của mẹ luôn được dán ở những vị trí khách hàng dễ thấy nhất

Lời nhắc của mẹ luôn được dán ở những vị trí khách hàng dễ thấy nhất

TGCC

Mẹ chồng tôi bàn với bố chồng kế hoạch căn dặn khách sau khi nhận phòng, rằng: "Mong quý khách khi ra khỏi phòng nhớ tắt hết các thiết bị điện giúp nhà nghỉ. Tránh lãng phí điện vô ích". Mới đầu, bố nghe theo những lời nhắc nhở ấy của mẹ, dù trong lòng còn tỏ ra ái ngại. Sợ phật lòng rồi sau lại dễ mất khách vì cái tính tiết kiệm của mẹ chứ chẳng chơi. Nhưng sau khi cùng mẹ chứng kiến nhiều phòng khách vẫn "vô tư" quên tắt các thiết bị điện, bố tôi cũng xót ruột và... làm theo.

Một thời gian sau, việc nhắc nhở khách liên tục thấy tình trạng lãng phí điện có giảm bớt nhưng không đáng kể, mẹ trăn trở và đi tới quyết định in những khẩu hiệu tiết kiệm điện dán ở tất cả các phòng nghỉ.

Nhìn mẹ mỉm cười tỏ ý hài lòng với dòng chữ ngắn gọn, in hoa: "HÃY TẮT CÁC THIẾT BỊ ĐIỆN KHI RA KHỎI PHÒNG. CẢM ƠN QUÝ KHÁCH!", tôi càng hiểu quyết tâm của mẹ.

Công nhân ngành điện làm việc trên lưới bảo đảm việc cung cấp điện đến khách hàng

Công nhân ngành điện làm việc trên lưới bảo đảm việc cung cấp điện đến khách hàng

EVN

Ngoài những khẩu hiệu tiết kiệm điện ở nhà nghỉ của mẹ được dán ở tất cả những nơi dễ thấy nhất, dọc hành lang nhà nghỉ bố còn thay thế hết các bóng điện bằng đèn cảm ứng. Hành lang có cửa sổ để lấy ánh sáng từ giếng trời tạo sự thoáng mát.

"Nếu lúc nào mình cũng có tâm lý sợ mất khách khi mà yêu cầu ta đưa ra là chính đáng. Vậy thì làm sao mình có thể có thói quen tiết kiệm điện từ những điều nhỏ nhất. Mặc dù mẹ biết có thể khách sẽ nghĩ họ mất tiền thuê phòng thì sử dụng bao nhiêu là việc của họ. Nhưng nếu nghĩ như vậy là vô trách nhiệm, là ích kỉ. Nếu khách ai ai cũng có thói quen tiết kiệm điện từ gia đình đến cơ quan, nơi sinh hoạt chung thì chắc chắn vừa tiết kiệm kinh tế lại làm giảm áp lực cho ngành điện, làm giàu cho đất nước…", mẹ tâm sự.

Bên ngoài nhà nghỉ bố chồng tôi còn lắp thêm đèn năng lượng mặt trời vừa tiết kiệm điện mà lại thân thiện môi trường. Với mục đích kinh doanh nhà nghỉ lâu năm nên ngay từ đầu khi thiết kế đường điện bố tôi còn cho lắp mỗi tầng hệ thống tự ngắt điện khi có sự cố hay điện quá tải nên sự an toàn về điện trong gia đình, các tầng nghỉ gần như tuyệt đối.

Để cùng chung tay với tiêu chí tiết kiệm điện tối đa của mẹ cũng như giữ cho các thiết bị điện được bền lâu, bố cùng con trai và con rể nhận nhiệm vụ vệ sinh, bảo dưỡng định kì các thiết bị điện trong nhà để tăng tuổi thọ.

Dọc hành lang các tầng nhà nghỉ bố tôi đều lắp đèn cảm ứng và lấy ánh sáng tự nhiên từ giếng trời

Dọc hành lang các tầng nhà nghỉ bố tôi đều lắp đèn cảm ứng và lấy ánh sáng tự nhiên từ giếng trời

Lời nhắc quen thuộc tắt các thiết bị khi không sử dụng ở tất cả các phòng nghỉ

Lời nhắc quen thuộc tắt các thiết bị khi không sử dụng ở tất cả các phòng nghỉ

TGCC

Đến nay, chiến dịch tiết kiệm điện của mẹ chồng tôi đã diễn ra được hơn 3 năm và bước đầu đã tạo được thói quen cho các thành viên của gia đình. Trong khi mọi người than trời vì hóa đơn tiền điện gia tăng nhất là những ngày nắng nóng, thì hóa đơn điện của gia đình mẹ luôn ở tình trạng ổn định.

Thỉnh thoảng, vài khách đến vẫn để mẹ nhắc nhở về việc quên tắt điện trong phòng nhưng vợ chồng tôi hay bố không còn lo sợ họ bị mất lòng nữa bởi ai cũng cười trừ: "Cháu quên mất, cháu sẽ rút kinh nghiệm" trước một bà chủ nhà nghỉ nhẹ nhàng, thân thiện. Ngay cả hai bạn nhỏ nhà tôi cũng thực hiện nghiêm túc tinh thần tiết kiệm điện của bà nội. Để rồi, về nhà chính hai bé lại là những người nhắc nhở vợ chồng tôi về mỗi khi trót "quên" tiết kiệm điện trong chính ngôi nhà mình.

Cuộc thi viết Tiết kiệm điện thành thói quen lần 2 là nơi để độc giả chia sẻ các câu chuyện hay, sáng kiến mới, phương thức tiết kiệm điện hiệu quả, đã được chứng minh từ thực tế của các hộ gia đình, cơ quan công sở, doanh nghiệp... để mọi người cùng tham khảo, thực hiện.

Cuộc thi có tổng giá trị giải thưởng 100 triệu đồng, kéo dài đến hết ngày 10.7.2024.

Độc giả có thể gửi bài dự thi về địa chỉ: tietkiemdien@thanhnien.vn hoặc đường bưu điện, gởi về tòa soạn Báo Thanh Niên (268 - 270 Nguyễn Đình Chiểu, P.Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM). Ghi rõ: Bài viết tham dự cuộc thi Tiết kiệm điện thành thói quen. Thể lệ chi tiết được đăng tải trên thanhnien.vn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.